02/08/23 – 02:08

THU ƠI THÁNG TÁM
Thu đã sang tháng giữa mùa
Chính thu, hoa tường vi cũng nở đua
Hoa ngâu trắng, tỏa ngát hương thơm ngào ngạt
Hoa sứ cũng vấn vương ngoài ngõ
Lòng tôi bỗng nhớ về thời nhỏ
Tháng Tám về heo heo gió mẹ dặn tôi
Mùa thu ấy mẹ sinh con thật khổ
Manh áo cũ của cha, mẹ ủ con
Con nhỏ lắm, chỉ khóc hoài sáu tháng…
Ít ngủ, cũng ít bú con à
Trời se lạnh chỉ muốn mẹ ấp ủ
Không muôn ai, dù một phút giây nào
Rồi bỗng nhiên, tự con lại không sao
Ăn rồi lớn, lòng mẹ vui như hội…
Tháng Tám, lòng bồi hồi, nhớ thu rong ruổi
Bảy mươi lăm tuổi rồi, sao vẫn đắm đuối nhớ về thu…
Gió heo may, nhắn nhủ mây dừng chút
Để thu về chắp bút những vần thơ
Cả cuộc đời giờ ta lại ngẩn ngơ
Tìm lại ta trong muôn vàn nỗi nhớ…
Giữa thu rồi, mà sao còn bỡ ngỡ
Hè vấn vương, thu đến lẽ thường
Mãi trong tim có một tình thương
Chan chứa mát lành như thu đó
Mãi rộn ràng như con tim hồi nhỏ
Yêu và thương cả ngọn cỏ gió mây…
Yêu mãi cả những ngày còn ở đời này
Cho đi hết, không màng gì hơn thiệt
Cuộc đời ơi! Ta biết ơn ngươi!
Mãi mãi nụ cười nở trên môi
Hòa với mùa thu, tháng Tám mẹ sinh tôi!
Quảng Nam, 01/8/2023
Thanh Ngô

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân