Tháng Tám – Thơ Nguyễn Song Sỹ

02/08/23 – 03:08

Tác giả Nguyễn Song Sỹ

 

THÁNG TÁM

 “Tháng Tám, nắng nám má hồng”
Em đi lấy chồng tôi bỗng ngẩn ngơ
Trách mình dại dột ngù ngờ
Duyên em an phận…vẩn vơ tiếc hoài.

Tháng Tám, sen đã xanh đài
Cúc hoa đính giọt sương mai đầu mùa
Trời kia đỏng đảnh nắng, mưa
Lập thu, ruộng cấy lúa mùa vào xanh.

Tháng Tám, trời tạnh trăng thanh
Thùng thình trống ếch vòng quanh đường làng
Thị thơm xếp cạnh bưởi vàng
Em thành cô Tấm dịu dàng… tôi mơ.

Tháng Tám, lo cái Kiến bò
Ì ầm sấm dậy, lũ to bất ngờ
Mẹ già ánh mắt âu lo
Đồng ngoài cha mải đắp bờ, be mương.

Tháng Tám, còn chút ngâu vương
Ngân Hà có kẻ tiếc thương mối tình
Tôi ngồi ngắm khóm trúc xinh
Lặng nghe câu hát sân đình vọng sang.

01/8/2023

Nguyễn Song Sỹ

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: