03/08/23 – 07:08

VU LAN NHỚ CHA
Con về thăm mẹ, thăm nhà
Vẫn nguyên sơ thế, vẫn là ngày xưa
Cây nhãn già cỗi lưa thưa
Chùm thanh long tím đong đưa bên rào
Heo may xào xạc lao xao
Nhắc rằng cha đã đi vào cõi tiên
Sao con vẫn thấy ngoài hiên
Bóng cha cặm cụi triền miên tháng ngày
Cột giàn mướp, trồng rau đay
Canh suông, cà pháo vượt ngày nắng nôi
Gieo xà lách, đám rau mùi
Cà chua chưng sẵn bùi ngùi qua đông
Su hào nén, dưa cải ngồng
Năm năm tháng tháng chờ trông con về
Hôm nay con trở về quê
Cha đâu chẳng thấy não nề trong con
Vu lan đúng độ trăng tròn
Mình con thơ thẩn… vòng quanh ngôi nhà
Cả đời chinh chiến miền xa
Con nay mới hiểu lòng cha dạt dào
Nhạt nhòa dưới ánh trăng sao
Bàn thờ… lặng lẽ… ai vào… gọi cha.

Nguyễn Việt Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân