03/08/23 – 07:08

NHỚ
Anh làm mây chiều rong chơi mãi
Để cả chốn trần nhớ sương mai
Thân em hoa dại bên đường vắng
Nhớ gió mây mù hạt mưa bay.
Võ Xiêm

03/08/23 – 07:08
NHỚ
Anh làm mây chiều rong chơi mãi
Để cả chốn trần nhớ sương mai
Thân em hoa dại bên đường vắng
Nhớ gió mây mù hạt mưa bay.
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân