Mùa thu lá rụng – Thơ Nguyễn Văn Học

03/08/23 – 08:08

Tác giả Nguyễn Văn Học

 

MÙA THU LÁ RỤNG

Lác đác mưa bay một chiều thu ấy
Thu đã đến rồi biếc mấy thu sang
Thu ra đi để lại những lá vàng
Và để lại những hàng cây trơ trụi

Chiều hôm nay mây bay trên đỉnh núi
Thu hiền hòa con suối chảy qua khe
Ta cứ tưởng như tiếng ve trỗi  dậy
Thu ra đi ta nhớ thu biếc mấy

Khúc giao mùa một chiều ấy đã qua
Thu đi rồi đông lại đến với ta
Chờ năm sau thu mới là đến tiếp
Thu với ta như trọn đời trọn kiếp

Thu cũng là một khúc điệp tình ca
Trung thu nầy thu đến với mọi nhà
Đón chú cuội trao quà các cháu nhỏ
Bên chị Hằng cũng luôn luôn trông ngó

Vui gì hơn chỉ có đêm trung thu
Nhớ năm xưa ta còn ở chiến khu
Thu cũng đến cho dù trong thời chiến
Từ xưa nay thu vẫn luôn hiển hiện

Thu cùng ta chứng kiến những khổ đau
Mùa thu ơi! Đừng có vội qua mau
Thu ở lại thêm màu hoa cúc nở
Đừng giận hờn dang dỡ khúc tình ca.

03/8/2023

Nguyễn Văn Học

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: