Lời nói dối đắng lòng – Thơ Võ Xiêm

03/08/23 – 09:08

Tác giả Võ Xiêm

 

LỜI NÓI DỐI ĐẮNG LÒNG

Ba mẹ cháu sao lâu về hả nội?
Công tác gì mà chẳng thấy về thăm
Cháu nhớ lắm chẳng thấy về hả nội?
Mấy lúc trước ba mẹ về ăn tối
Tắm cho con ôm con ngủ nữa mà
Mấy bữa nay ở nhà chỉ có bà
Chơi với cháu cháu nhớ ba mẹ lắm
Bà thuơng cháu từ nay có bà tắm
Cho cháu ăn bà giặt giũ áo quần
Bà sẽ đưa cháu đi chơi dạo phố
Bà đón đưa cháu đến lớp mầm non
Ba mẹ cháu công việc mãi cứ còn
Không về được ráng chờ đi nghe cháu
Lời nói dối lòng bà nghe đau đáu
Thương cháu tôi đã mất mẹ cha rồi
Bởi Cô vi Côvid cháu mồ côi
Thương con trẻ cứ bồi hồi trong dạ
Nghe tiếng xe cháu tôi chạy vào ra
Trông ngóng tưởng ba mẹ về đầu ngõ
Nhìn không phải mắt cố nhìn cho rõ
Rồi chạy vào không phải bà nội ơi
Người ngoài đường họ chở chó đi chơi
Họ đi chợ đi làm gần nội nhỉ!
Ba mẹ cháu sao làm xa vậy nội?
Lâu không về cháu nhớ lắm nội ơi!
Mai mốt về ba mẹ dắt đi chơi
Chở đi học để nội vơi vất vã
Nghe cháu nói mà mồ hôi bà vã
Đau đắng lòng nghiệt ngã chốn trần gian
Bạc mái đầu chưa lần nói dối gian
Lời nói dối đắng lòng cùng con trẻ
Bà dẫu mệt vẫn cố làm ra khỏe
Ba mẹ cháu bây giờ còn rất trẻ
Phải đi làm nuôi cho cháu lớn khôn
Và từ nay ngoan nhiều hơn nhé
Nghe lời bà và cô giáo của con
Mai mốt đây bà già quá không còn
Con tự lớn khôn bằng đôi chân khỏe
Bà nợ cháu một cái lời nói dối
Thật đắng lòng bởi Côvid Cô vi…

30/10/2021

Võ Xiêm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: