03/08/23 – 09:08

CHA
Cha làm đôi cánh con bay
Trời cao biển rộng tháng ngày xa xăm
Khó khăn vất vả cha làm
Chỉ mong con tốt tiếng tăm giữa đời.
Võ Xiêm

03/08/23 – 09:08
CHA
Cha làm đôi cánh con bay
Trời cao biển rộng tháng ngày xa xăm
Khó khăn vất vả cha làm
Chỉ mong con tốt tiếng tăm giữa đời.
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân