03/08/23 – 01:08

NHỚ
Lầu cao buổi sáng nhớ quê nhà
Mắt nhìn đăm đắm phía trời xa
Thương cha nhớ mẹ phương trời ấy
Quê mình rực lửa tháng Tư mà.
10/4/2023
Vũ Võ
03/08/23 – 01:08
NHỚ
Lầu cao buổi sáng nhớ quê nhà
Mắt nhìn đăm đắm phía trời xa
Thương cha nhớ mẹ phương trời ấy
Quê mình rực lửa tháng Tư mà.
10/4/2023
Vũ Võ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân