03/08/23 – 01:08

TẾT XƯA TẾT NAY
Tết về gói bánh chưng xanh
Dâng lên Tiên Tổ lòng thành cháu con
Tết xưa tiếng pháo nổ giòn
Đì đùng khắp cả xóm thôn phố phường
Chợ quê chợ phố yêu thương
Từng câu đối tết phô trương Tết gần
Thịt heo hộp tác đầy sân
Mỗi nhân khẩu có nữa cân chia đều
Tết xưa đất nước còn nghèo
Nhà nhà đều có thịt heo mang về
Tết phố Tết núi tết quê
Trầm hương nghi ngút nhớ về tổ tiên
Tết việt trên khắp ba miền
Tết đoàn viên, Tết bình yên sum vầy
Cái khốn khó của Tết nay
Chỉ lo dịch bệnh đó đây lan tràn
Một năm mới được an khang
Côvid đừng có về làng xóm ta
Trẻ em cho đến người già
Mừng vui tuổi mới món quà đầu năm
Xuân rộn rã rút lộc xăm
An ninh khang thái cả năm phát tài
Tết xưa giữ mãi đến nay
Thăm nhà xông đất tràn đầy niềm vui
Câu chúc Tết mãi ngọt bùi
Tràn đầy hạnh phúc niềm vui xuân về
Ba ngày Tết đẹp làng quê
Vui như Tết đến xuân về xưa nay…
16/01/2023

Vũ Võ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân