03/08/23 – 02:08

GỬI NHỚ CHO THU
Mây đâu về… đưa chiều đi vội vã
Lá xôn xao như muốn níu chân ngày
Trời thấp xuống và gió về sè sẹ
Chợt nghe lòng sóng dậy nỗi bâng khuâng!
Chiều trôi theo… mấy hạt mưa… lặng lẽ
Làm cho anh thương nhớ những tháng ngày
Nhớ cánh mỏng lơ ngơ vê sợi tóc
Trên hiên mưa… anh ngây dại… nhìn thầm
Mấy mùa lá, mấy mùa hoa tàn rụng
Vàng thu rơi làm nhớ cánh vàng thu
Em – từ lúc theo người về phố lạ
Quên phố xưa theo gió cuốn biệt mù!
Sân trường đó còn mênh mang thương nhớ
Và vàng thu còn lưu dấu mang mang
Em là thu nên lung linh vô hạn
Cho gió ngàn… muôn thuở phải lang thang…!
Anh ngồi đây với nỗi sầu viễn xứ
Đứng trên hiên mãi ngóng bóng quê nhà
Nghe nỗi nhớ lắng sâu lòng cô lữ
Bước chân trần còn vướng gió mưa sa!
Đặng Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân