03/08/23 – 03:08

HÒ HẸN
Lâu lâu giả bộ một lần
Hẹn hò tình tứ ân cần cà phê
Thi thoảng cũng thấy ngộ ghê
Hai người hai ghế ngô nghê nụ cười.
Hẹn nhau một khoảng hồng tươi
Hai mươi năm chẵn hai người một đôi
Mong rằng sao chẳng đổi ngôi
Mấy mươi năm nữa vẫn tôi với mình.
Lâu lâu hò hẹn cũng tình
Lâu lâu hò hẹn biết mình còn thương!
Giữ tình trong sợi tơ vương
Giữ mình trọn vẹn cuối đường bên nhau.
Trần Mỹ Nhân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân