Chớm vào thu – Thơ Bùi Hữu Gia

03/08/23 – 04:08

Tác giả Bùi Hữu Gia

 

CHỚM VÀO THU

Chớm vào thu trời mưa rả rích
Bỗng mát dịu đêm thêm tĩnh mịch
Gối chăn mềm thinh thích dịu êm
Thỏa bao ngày oi bức hàng đêm

Hạ qua đi thêm mùa mưa tới
Bụi mưa giăng trời gió bay bay
Bao ký ức nay bỗng ùa về
Tâm hồn lại tràn trề sức sống

Có ai sống lại không cần thở
Mà chỉ ăn và uống ở nhân gian?
Cùng thiên nhiên muôn vàn muông thú
Không tình yêu cũng chẳng mùa thu?

Dù đi đâu cũng nhớ Hà Nội
Đủ bốn mùa tụ hội về đây
Hạ, thu, đông, xuân đủ vui vầy
Mỗi tiết mùa lại thấy xuyến xao.

 02/8/2023

Bùi Hữu Gia

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: