Thu đã về – Thơ Phạm Quốc Tý

03/08/23 – 04:08

Tác giả Phạm Quốc Tý

 

THU ĐÃ VỀ

Ngọn gió về cợt nhả
Đám cúc vàng bên sông
Chợt lòng lại nhủ lòng
Mùa thu về rồi đó

Đưa cặp mắt em ngó
Đám lục bình trôi sông
Lòng em thầm ước mong
Ngày anh về đoàn tụ

Nơi biên cương gió hú
Anh canh giữ đất trời
Nơi quê em thảnh thơi
Ngồi nghe mùa thu tới

Tình cách xa vời vợi
Em luôn cứ nhủ lòng
Trọn đời vẫn thủy chung
Nhớ anh nhiều vô kể

Cuộc tình mình dâu bể
Nặng nghĩa nước nghĩa làng
Mối tình đầu đa mang
Vẫn sẵn sàng cống hiến

Con tàu tạm rời bến
Chờ ngày về đăng quang
Anh nhớ xóm nhớ làng
Nhớ những đêm trăng sáng

Ngồi bên nhau loạng quạng
Nụ hôn ấm môi hồng
Con sóng tình trào dâng
Con tim hồng loạn nhịp

Tuy anh chưa về kịp
Thu vẫn ngời sắc trong
Nhớ anh để trong lòng
Đón mùa thu mát mẻ.

03/8/2023

Phạm Quốc Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: