04/08/23 – 07:08

TÌNH THU
Đã đón thu về cảnh bao la
Bình minh mới hé trước thềm nhà
Từng đàn chim rủ nhau bay lượn
Ríu rít khoảng trời ôi thiết tha
Ô kìa sợi nắng vươn mình tới
Với áng mây thưa gió nhẹ trôi
Long lanh giọt sương còn vương lá
Mát mẻ tâm hồn, tuyệt quá thôi
Mùa hè nóng nực đã qua mau
Nhường chỗ cho thu quá đẹp giàu
Kìa vườn hoa cúc vươn mình lớn
Đón gió thu về thỏa sức bơi
Sắp đến Trung thu các em ơi
Chuẩn bị đèn lồng với hoa tươi
Kia rồi ông địa, hình lân múa
Trống ếch tùng dinh thật là vui
Mát mẻ hồn thơ mới tuyệt vời
Lâng lâng bay bổng khắp muôn nơi
Nhặt gom từng nhánh thu yêu quý
Kết tụ tinh hoa của đất trời
Yêu lắm thu ơi rất mượt mà
Tình yêu luôn thắm nhuỵ bung hoa
Nhớ thương nhiều lắm vần thơ gửi
Đón gió thu về thắm đôi môi.
03/8/2023
Phạm Thị Là

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân