Hư ảo – Thơ Lê Phước Sơn

04/08/23 – 10:08

Tác giả Lê Phước Sơn

 

HƯ ẢO

Có những điều
tưởng như rất bình dị
Khi mất đi
mới thấy thật lớn lao
Có những điều
ta không thể trao nhau
Khi xa rồi
mới thấy lòng nuối tiếc

Mơ hồ như làn khói biếc
Mảnh mai như nhành liễu non
Em thoáng qua anh
như tia nắng hoàng hôn
Để lại phía chân trời
mênh mang nỗi nhớ

Con tim anh nức nở
Mỗi khi đêm về
Khắc khoải đê mê
Bóng hình em… HƯ ẢO…

27/3/2013

Lê Phước Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: