04/08/23 – 10:08

NỬA TRÁI TIM
Biết là đau là xót chia ly
Nhưng biết sao còn gì để nói
Trái tim yêu giờ đây lạnh nguội
Đành xa rời không vương tội lòng nhau
Mối riêng tư còn đâu thắm mầu
Tình nhạt nhòa còn đâu tiếc nuối
Âu số kiếp do trời định tội
Hết duyên rồi chỉ còn khối giá băng
Sống bên nhau đâu được vĩnh hằng
Rồi sau trước trở về cát bụi
Tạm biệt nhé những gì đã có
Chẳng suy nghĩ gì cho vướng bận mai sau
Nửa con tim đánh mất mãi nhau
Để cuộc đời ta quay trở lại
Với tự do bác ái nồng nàn
Và cuộc sống chứa chan không phiền não.
Hà Nội 30/7/2023
Lê Văn Quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)