04/08/23 – 03:08

HƯƠNG TÌNH MUỘN
(Riêng tặng hai em phương xa)
Mùa thu ấy nơi quê nhà mát dịu
Xiết bàn tay hòa thêm điệu nồng say
Nét dịu dàng anh ngây ngất mới hay
Yêu say đắm gió tung bay mộng ước
Hòa phiên khúc đón tình xuân mát mượt
Xa đô thành cùng những bước chân quen
Đến nơi đây bằng mộng ước khát thèm
Ta nâng đỡ tìm lối xem hương lửa
Cái duyên nợ còn có chi lần lựa
Khép đam mê chan chứa những u hoài
Mạnh mẽ lên ta nhớ mãi không thôi
Chia hạnh phúc đón sao trời em nhé!
Mùa thu ấy giản đơn trông thật khẽ
Tựa bên nhau cái ôm nhẹ bờ vai
Tay đan xen hòa hơi ấm thở dài
Tình rực cháy xây lâu đài hạnh phúc!
Ngôi nhà đẹp hoà thêm bao lời chúc
Sắc thu vàng sáng rực những dấu yêu
Nắng hanh hao em vẫn dáng diễm kiều
Hương tình muộn chung sớm chiều dạo bước…
*Đêm 24/02/2023
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân