04/08/23 – 05:08

TƯƠNG TƯ
Nỗi niềm giấu giữa vần thơ
Để rồi gặp lại giấc mơ thuở nào
Xuân lên ánh mắt ngọt ngào
Để đêm níu cảnh mộng đào thuở yêu
Cuộc đời chìm nổi tiêu diêu
Chuốt trăng dệt váy lụa điều dâng em
Hương yêu thấm đượm trôi mềm
Mộng tình sâu đậm ái êm bồi hồi
Xuân thì thắm đỏ bờ môi
Yêu thương mong mỏi sớm rồi pha phôi
Hôm nay trời ấm lại rồi
Tôi ôm giấc mộng cả đời bên em.
Ngày 04/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân