05/08/23 – 08:08

CÀ PHÊ HẠ LONG
Tôi ngồi bên em cà phê
Thấy sóng Hạ Long đung đưa
mời gọi
Núi đảo nhấp nhô trong tầm tay với
Bình minh chạm ly
Lâu lắm rồi mới được nâng cà phê
Kề môi chạm vị nồng biển mặn
Chạm phải tấm lòng chân thật
Chung lời thề…
Em chẳng cần khoe
Cũng đã thấy rồng bay cầu Bãi Cháy
Cũng thấy Cột – đồng – hồ vẫy ngã tư thức dậy
Vin – Com bồng bềnh trong sương
Đường bao biển mở rộng tình thương
Người Hòn Gai ôm núi Bài Thơ vào nỗi nhớ
Cửa nhà ai hé mở
Thay cho một lời chào …
Mới xa em hôm nào
Nay đã ngàn vạn nhớ
Ly cà phê nhỏ giọt tháng năm vào trái tim một thuở
Vẫn còn đọng hương thơm
Tôi nhẹ mở vòng tay ôm
Ly cà phê áp vào lồng ngực
thổn thức
như một cuộc hẹn hò!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân