05/08/23 – 08:08

ÔI! BÓNG ĐÁ ƠI
(Vui cùng EURO)
Mỗi bên mười một người
Chung trái bóng tròn thôi
Đá qua rồi đá tới
Tranh cướp nhau rối bời
Trọng tài cũng mệt hơi
Chạy đuổi theo tuýt còi
Phạt cầu thủ quấy rối
Vào bóng ý đồ tồi
Người trên khán đài ngồi
Cũng kêu thét từng hồi
Trống thanh la kèn thổi
Vang dậy cả góc trời
Qua hiệp một nghỉ ngơi
Lại tiếp hiệp hai chơi
Rồi thay cầu thủ mới
Cố giành được lên ngôi.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân