05/08/23 – 09:08

MẸ ƠI…!
(Những ai chỉ còn mẹ)
Mẹ ơi! Con đã lớn rồi
Bao năm vất vả! Mẹ giờ mồ côi
Tụi con mỗi đứa một nơi
Một đời khó nhọc mẹ ơi… mẹ à
Mái nhà, chái bếp… hàng ba
Ngày xưa rộn tiếng ba ba, má mà…
Bây giờ ngày lại ngày qua
Một mình côi cút trông xa ngóng gần
Mẹ ơi… mưa nắng tảo tần
Miếng cơm, manh áo… dành phần cho con
Vai sương, áo bạc thân mòn
Một đời lam lũ lo con nên người
Bây giờ mẹ vẫn không ngơi
Thằng hai… con út của tui nhắc hoài
Lệ đời chảy mãi không thôi
Mẹ ơi! Thương lắm cả đời vì con
Mồ côi! Mẹ hỡi… héo mòn
Con xin lỗi mẹ, con còn bé thơ
Mẹ ơi… chữ hiếu bao giờ…
Ngàn lần xin lỗi nặng bờ mi con.
Nguyễn Hoài Vũ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân