05/08/23 – 10:08

TỰ HÀO TRƯỜNG TÔI!
(Mến tặng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Duy Trinh (Trường Phổ thông cấp 3 Nghi Lộc 1. Tỉnh Nghệ An))
Rất tự hào Nghi Lộc 1 trường tôi
Nơi hội tụ những con người hiếu học
Tình cảm thầy trò vô cùng thân thuộc
Nghĩa cử nhân văn xuyên suốt quãng đường
Học thành tài để xây dựng quê hương
Xây đất nước thêm hùng cường tươi đẹp
Tổ quốc gọi những bàn chân bước tiếp
Bảo vệ non sông vì nước quên mình
Trường đã luyện rèn bao thế hệ học sinh
Đầy đủ đức tài đảm đương việc nước
Kiến thức kỹ năng những gì có được
Mang nặng hành trang vững bước vào đời
Nghi Lộc trường yêu chan chứa nụ cười
Tình nghĩa yêu thương lòng người rộng mở
Dấu ấn không quên một thời đề nhớ
Trường Nguyễn Duy Trinh rạng rỡ tên Người.

Ngô Quang Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)