05/08/23 – 10:08

THU… NGHIÊNG
Chiều nghiêng sợi nắng vàng hanh
Thu nghiêng chiếc lá lìa cành nhẹ rơi
Em nghiêng ngọt lịm bờ môi
Ta hồn nghiêng ngã bước đời lần theo…
Sợi thương nghiêng lẫn nắng chiều
Sợi buồn ngã bóng nghiêng theo thu vàng
Sợi tình nghiêng lối dở dang
Uống say sợi nhớ… nghiêng sang lối về
Thu xưa vừa chạm lối quê
Hồn ai thơ thẫn bên tê dốc đời
Tình nghiêng theo chiếc lá rơi
Gió heo may cũng ru lời tiễn đưa.
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân