05/08/23 – 10:08

NINH THUẬN XUÂN NÀY
Về thăm miền đất Tháp Chàm
Vì em! Hay nắng đã làm tôi say
Tàu đưa tôi tới đất này
Xéo ngang một chút, thấy ngay Tháp Chàm
Người dân chịu khó lam làm
Nho ngon giống mới, trên giàn quả sai
Gốm Bàu Trúc từ sớm mai
Bàn tay khéo léo, miệt mài làm ra
Tới đây du lịch mua quà
Mang về gốm sứ, ngôi nhà thêm xinh
Cà Ná ơi! Đá ru tình
Từng đôi tay dắt, chụp hình sóng xô
Cột điện gió, đẹp bất ngờ
Vòng quay bền bỉ, từng giờ điện lên
Xương rồng rải khắp Mũi Dinh
Đua xe trên cát, nhiệt tình từng đôi
Biển Ninh Chữ sẫm cùng trời
Cánh buồm lướt ván, yêu đời thi đua
Nhớ em bản xứ dẫn tua
Hẹn ngày gặp lại, khi mưa đầu mùa.
Ngày 01/3/2021
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân