05/08/23 – 01:08

LŨNG CÚ HÀ GIANG
Lũng cú là đây nơi địa đầu
Thời gian tới đó chẳng bao lâu
Đứng trên đỉnh cột nhìn biên giới
Phía trước gần ta một nước Tầu
Tám trăm ba chín bậc leo lên
Thử chút dẻo dai sức khỏe bền
Mỗi bước xuống lên chân gót nện
Phì phò muốn gục thế mà hên
Năm tư mét vải đỏ tung bay
Phần phật ban đêm với cả ngày
Biểu tượng toàn dân đoàn kết lại
Biên thùy vẫn ổn mới cao tay
Hà Giang thăm thú chỉ hai ngày
Một chuyến vội vàng thế lại hay
Cả nhóm bàn nhau ngày gặp lại
Xuân này Tây Bắc sẽ cùng bay.
Ngày 23/11/2019
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân