05/08/23 – 01:08

HÀ NỘI ĐÊM NAY
Một vòng Hoàn Kiếm với cô em
Thủy Tạ đây rồi chỗ bán kem
Chốn cũ người đông từng ngõ hẻm
Vườn xưa chật níc cứ như lèn
Đài nguyên sỹ tử không ai kém
Thê Húc hai bên sáng ánh đèn
Tất cả đêm nay vui điểm hẹn
Sương sa lả lướt bám vào em.
Ngày 24/12/2019
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân