05/08/23 – 04:08

ĐÀ LẠT CÓ EM
Chúng mình gặp trên đất lành Đà Lạt
Hồ Xuân Hương rộng xanh mát mến thương
Dắt tay nhau đi suốt mấy đêm trường
Mải vui bước trên tuyến đường hạnh phúc
Sương đã buông bao nhiêu lần trắng đục
Vàng rực thêm những ruộng cúc chân đồi
Vườn hồng kia làm rạng rỡ đôi môi
Bình minh ló chuyển sang hồi chói sáng
Trời se lạnh mỗi chiều về chạng vạng
Càng lạnh thêm vào mỗi sáng sớm mai
Vui bước chân trên một quãng đường dài
Cùng hòa nhịp như gái trai huyền thoại
Vai cứ tựa và đôi tay nhân ái
Gạt ra sau bỏ những cái ưu phiền
Cứ cười lên hòa quyện với thiên nhiên
Không gì đẹp bằng nỗi niềm chân thực
Nhớ ngày xưa vào cái thời cơ cực
Nghĩ về nhau vào những lúc vui buồn
Trong cuộc đời xen bão tố mưa tuôn
Thì tình ta vẫn cứ luôn bền chặt.
Ngày 01/02/2021
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân