Bông tuyết đạo nghĩa – Thơ Võ Tất Thành

05/08/23 – 02:08

Tác giả Võ Tất Thành

 

BÔNG TUYẾT ĐẠO NGHĨA

Tuyết nữ đảm việc nước nhà
Thuở xưa xinh xắn khắp làng đều khen
Nhiều chàng cởi lòng đua chen
Xóm trên làng dưới nhiều phen dỗi hờn

Bông tuyết càng xinh đẹp hơn
Bao chàng công tử nghĩa nhơn la đà
Một hôm hoàng tử phương xa
Trọn vẹn nhân đức gọi là tình duyên

Trai tài gái sắc thuyền quyên
Cau trầu sính lễ mang qua đầy nhà
Cả làng vui chúc hát ca
Cặp đôi đẹp nhất bước ra lễ đài

Từ đó hạnh phúc bền lâu
Tình càng son sắt đậm sâu duyên đời
Yêu nhau từ cuối trăng rằm
Nay giờ điểm bạc càng thắm duyên hồng

Dù nay chàng ấy là ông
Nàng đây xinh xắn trong như tuổi hồng
Xinh tươi mỹ mãn bên chồng
Đời vui an yên hạnh phúc mỗi ngày!

01/8/2023

Võ Tất Thành

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: