05/08/23 – 02:08

ĐÊM HUYỀN DIỆU
Em vẫn về trong giấc mộng tào khang
Dẫu đêm lạnh cứ vội vàng quay quắt
Sao vương mãi hai đứa cùng gom nhặt
Cho bầu trời đừng lịm tắt tình yêu
Giá hoàng hôn ngừng buông xuống muôn chiều
Để nắng ấm sưởi hồn phiêu bao thủa
Vô lượng kiếp chuyến đò không còn nhỡ
Mắt ngưng tràn môi thắm nở hồn hoa
Bởi còn ngâu nên đèn phố nhạt nhòa
Tim niệm ái cùng bước qua hờn tủi
Đêm vô tận chìm sâu hoang gần gũi
Nhịp đập hòa mặc mưa bụi ngoài kia
Cành khẳng khiu lá không nỡ xa lìa
Dòng nhựa sống cảnh lia thia quen chậu
Ôm khát vọng theo chiều dài nung nấu
Mấy luân hồi thuyền còn đậu bến xưa
Để chung thân vào cung bậc lũy thừa
Men đã uống tự lòng đưa cảm nhận
Đêm huyền diệu gói bao đời vương vấn
Nơi khôn cùng ta mãi nhận ra nhau.
04/8/2023
Vương Quang Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân