05/08/23 – 02:08

TRĂNG KHUYẾT
Trên trời có nửa vầng trăng
Khi tròn lúc khuyết chị Hằng miên man
Tình yêu tha thiết nồng nàn
Thương chàng thi sĩ nát tan cõi lòng
Dẫu đời có lắm gai chong
Hồn thơ lai láng khắc dòng tâm tư
Xót xa những phút tạ từ
Trên đồi in dấu một dư âm buồn
Ngẫm đời phận bạc lệ tuôn
Chỉ vì bệnh tật khơi nguồn nỗi đau
Mộng đẹp dần đã phai màu
Thôi đành gác lại trầu cau duyên lành
Bầu trời sao sáng long lanh
Đêm trăng luôn tỏ thâu canh sáng ngời
Ngàn thu một giấc thảnh thơi
Vần thơ gởi lại cho đời mai sau.
Quy Nhơn 4/2023
Trương Ngọc Khoan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân