05/08/23 – 02:08

MÙA VU LAN NHỚ MẸ
MẸ YÊU…!
Tiếng sáo diều nhắc nhở trái tim con
Cá kho quẹt mẹ nấu ngon đơn giản
Tuổi thơ dại cứ ăn hoài không chán
Tình mẹ hiền lay láng tựa biển đông
Trước sân thềm mẹ khắc khoải đợi trông
Con bao tuổi nhưng lòng người luôn vẫn
Cứ lo sợ các con yêu hụt hẫng
Giữa dòng đời pha trộn lẫn vàng thau
Chốn phong trần hoài thương mẹ biết bao
Người mòn mỏi hao gầy theo năm tháng
Cực khổ lắm vẫn kiên trì đâu quản
Thuở cơ hàn trải nắng với dầm sương
Nơi thị thành lòng dạ cứ nhớ thương
Mong gặp lại tỏ tường: “con yêu mẹ“
Quỳ bên gối để nói lời khe khẽ
Võng sau hè mẹ đưa nhẹ buổi trưa
Mong trở về ấm áp buổi chiều mưa…!
Sài Gòn, 05/8/2023

Nguyễn Thị Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân