05/08/23 – 03:08

CÀ PHÊ XOAY
Mưa ngoài xoay chuyển vào trong
Mưa đuổi trong lại ra ngoài
Mưa bám vai nhoài kéo cổ
Mưa mở cửa mời vô nhà…
Cà phê chưa chạm môi ta
Đã vội chạy ra khép cửa
Mưa xoay nghiêng rồi xoay ngửa
Bơ phờ mệt bở hơi tai!
Đêm ngủ mơ cà phê xoay…
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân