Em tháng Tám – Thơ Tống Thu Ngân

05/08/23 – 04:08

Tác giả Tống Thu Ngân

 

EM THÁNG TÁM

Em tháng Tám về đong đưa nỗi nhớ
Vào thu chưa mà tháng Tám nắng vàng
Bóng chim câu theo nhau bay khắp địa cầu
Chào tháng Tám, mẹ sinh em con gái

Cha ở nơi nao vào cái ngày xanh mái
Mẹ một mình tháng Tám giữa U Minh
Rừng xanh thẳm mẹ một mình trở dạ
Mẹ sinh em vào một ngày thật lạ

Hoa lộc vừng nở trắng ở ngoài hiên
Và hoa bưởi tỏa hương thơm ngan ngát
Buội khóm sau hè bao trái chín vàng ươm
Và cành táo cũng đong đưa quả ngọt

Đêm U Minh ai kể chuyện hòa bình
Cho mắt mẹ giọt lệ nhòa hạnh phúc
Cha ở đâu đâu sao chưa về chúc phúc
Con gái nhỏ chào đời giữa cánh rừng tre trúc

Tiếng chóng xuồng rẽ nước đã reo vui
Mẹ sinh con trong cảnh ngậm ngùi
Đã vỡ òa thành niềm vui hạnh phúc
Chiếc xuồng nhỏ mang niềm vui có thật

Tháng Tám về rồi, mẹ mãi vẫn chờ cha
Để khoe với cha con mèo bé bỏng
Khóc oe oe bé xíu xìu xiu
Nhưng với mẹ là cả một trời yêu

Tháng Tám mùa sầu riêng hương thơm lừng lựng
Con chọn quả tròn đầy ắp những yêu thương
Để trái sầu riêng không còn buồn riêng nữa
Tháng Tám về ôm cha mẹ mấy vòng tay…

02/8/2023

Tống Thu Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: