07/08/23 – 10:08

NHẮN NHỦ
Chim ngoan có bạn có bầy
Người khôn biết nói lời hay nửa chừng
Không đêm sao có ngày trưng
Không năm sao có tháng chừng mực theo
Sang giàu ghét bỏ chi nghèo
Đói no chồng vợ sớm chiều có nhau
Đường đời kẻ trước người sau
Dù nhanh dù chậm cũng vào áo quan
Làm ơn chuốc lấy phụ phàng
Bán trăm điều ác mua bằng hiền lương
Mẹ cha đã vạch sẵn đường
Thẳng lưng mà bước, cương thường mà đi
Một lời khuyên dạy khắc ghi
Học thầy, học bạn… tức thì nên khôn
Sạch trong đo thước tâm hồn
Cớ sao vội vã chê lùn thấp chân
Một lời nhắn nhủ gieo vần
Thành câu thơ cũ hóa thân thành người!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân