07/08/23 – 10:08

QUÁN NƯỚC TÂY HỒ
Sóng lườn lượn đuổi nắng tơ
Gặp ngay quán nước Tây Hồ níu chân
Rểnh rang đường Lạc Long Quân
Mắt ai nhấp nháy tuổi xuân gọi mời
Phổng phao như áng mây trời
Hồng hồng thắm thắm đôi môi dậy thì
Xin đừng vội ngoảnh bước đi
Ở lại biết nói câu gì vào em?
Hồ Tây sắc nước xanh êm
Mà như ai bóp con tim vỡ ngày
Đứng ngồi hồn vía loay xoay
Mắt gieo trong nhớ, thương ngoài chạm nhau
Bờ men ngọn cỏ rầu rầu
Còn đeo nặng hạt nhuộm màu sương đêm…

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân