07/08/23 – 10:08

TÌNH YÊU KHÔNG BIÊN GIỚI
Nửa cuộc đời tuổi mộng vẫn đẹp xinh
Tình yêu đó bóng hình nay tạng mặt
Hồn ngây dại bờ môi và ánh mắt
Nụ hôn đầu bện chặt phúc yêu thương
Về vùng quê hát điệp khúc nghê thường
Thật bình dị uyên ương tròn đôi lứa
Triền đê nhỏ đồng xanh ta nương tựa
Buổi cơm chiều bếp lửa nấu ăn nhanh
Thuở ban xưa thiếu vắng sợi chỉ mành
Giờ đã hiểu cùng anh xây tình mới
Nhiều nhung nhớ âm thầm đang mong đợi
Hạnh phúc đề chỉ với mỗi tên ta
Những năm qua cuộc sống khổ thân mà
Đừng suy nghĩ gần xa không khoảng cách
Niềm cảm xúc sẽ ghìm chung nhịp mạch
Sống dung hòa thử thách ở con tim.
Cao Thiện Tánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân