07/08/23 – 10:08

HOA DẠI BÊN ĐƯỜNG
Xót cho một kiếp hoa đường
Không hương không sắc u buồn vương mang
Nỗi niềm sầu kiếp thân côi
Đêm mưa ngày nắng chẳng ai ngó ngàn
Vươn mình giữa ánh mặt trời
Hoa nhường e thẹn khép hàng mi cong
Tủi thân nơi chốn tình trường
Bơ vơ lạc lõng hỡi người có hay
Biết rằng ngày tháng phôi phai
Hoa kia vẫn nở sắc hương nhạt màu
Không như hoa cúc hoa hồng
Vươn mình khoe sắc đỏ hồng thắm tươi
Bao nhiêu vương tử rập rình
Kẻ chăm người đón đưa tình thiết tha
Bên đường một đóa phận hồng
Biết thân biết phận sống đời an yên.
Sài gòn, 12/6/2020
Cảm thông một loài hoa

Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân