07/08/23 – 01:08

BÔNG HỒNG TRẮNG
(Cho những ai không còn mẹ cha)
Mùa Vu lan về!…
Lòng con buồn lắm…
Thấy mình trống vắng
Nhớ đến mẹ cha!…
Một bông hoa hồng màu trắng
Trên ngực áo con cài lên…
Ba – bao năm trời khuất bóng
Mẹ – một đời lo nuôi nấng
Tạo dựng – cho con nên người
Tình cha nghĩa mẹ
Cao rộng biển trời
Hiếu hạnh ghi khắc
Không vơi nỗi lòng
Đóa hoa hồng trắng
Kính lên dâng tặng
Tình sâu nghĩa nặng
Nhớ! Đấng sinh thành
Dòng lệ trào tuôn
Nguồn nuôi khôn lớn
Cầm thắp nén hương
Lòng con ủ buồn
Con luôn nguyện cầu
Trời Phật phù hộ
Cho đấng sinh thành
Mẹ – cha siêu thăng…
Nguyễn Đại

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân