07/08/23 – 01:08

HOÀI NIỆM
DÒNG SÔNG QUÊ
Em trở lại bến sông nhiều kỷ niệm
Nhớ lại thời thơ trẻ thật hồn nhiên
Cùng bạn bè hợp lại hái rau đồng
Bông điên điển ven sông cùng rau muống
Không biết bơi mà lại dám chèo xuồng
Về bị mẹ quất mấy roi để nhớ
Có những lần rủ nhau đi câu cá
Mặt đỏ lừ vì nắng rám màu da
Mẹ nói con gái hôm nay trông xấu lạ
Cấm không đi vẫn cứ vờ vâng dạ
Nhưng thật ra cũng chẳng có giữ lời
Bạn bè rủ làm sao mà từ chối
Vui quá mà vì trong đó có anh
Tuổi mười ba chưa biết yêu nhưng thích
Một thứ tình con nít thật ngây thơ
Em mỉm cười chợt nhớ thuở mộng mơ
Thời trẻ dại! Ôi! Sao mà yêu thế?
Có những mối tình thanh mai trúc mã… thật thơ mộng… thật thiết tha
Tưởng chừng như sẽ mãi bên nhau… vậy mà vẫn không thành duyên nợ!
Nguyễn Hoàng Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân