07/08/23 – 02:08

NGHĨA TÌNH
Buồn thương đọng mãi ở lòng ta
Một khắc nên quen rất đậm đà
Sớm gửi lời thăm tình tựa ngọc
Chiều trao tiếng hỏi ý như hoa
Xoay vần tạo hóa gieo ly biệt
Chuyển hướng càn khôn gặt cách xa
Dẫu vậy con tim còn nhịp đập
Duyên lành nghĩa nặng chẳng phôi pha.
07/5/2023
Tràm Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân