07/08/23 – 02:08

NGƯỜI VỢ
Lao xao gió thổi chớm đầu đông
Thoăn thoắt bóng ai giữa cánh đồng
Thấp thoáng lưng còng khi cạnh bãi
Nhấp nhô tóc xõa lúc bên sông
Miệt mài cấy lúa nuôi con nhỏ
Cặm cụi trồng rau phụ bố chồng
Lam lũ cơ hàn đâu oán thán
Xa xôi chung thủy vẫn tình nồng.
24/6/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân