Thu buồn – Thơ Diệp Tôi Đây

07/08/23 – 03:08

Tác giả Diệp Tôi Đây

 

THU BUỒN

Tháng Tám đến thu về chạm ngõ
Trời bốn phương mây gió phiêu bồng
Cảnh khung chiều hư không vò vỏ
Miền cô liêu đây đó mênh mông

Mây hoán đổi trắng hồng đen xám
Sợi ngâu buồn ảm đạm sầu tương
Nắng dịu xoa má hường khẽ chạm
Giọt lệ rơi sầu thảm đoạn trường

Bình minh phủ mù sương khắp lối
Mối tơ vò niềm nỗi khát khao
Dòng lệ ái cuộn trào trôi nổi
Hồn tơ vương một mối dâng trào

Thu chạm ngõ nao nao của dạ
Người xưa giờ biết đã về đâu
Ve thay áo thôi sầu vật vã
Lòng buồn thương chiếc lá thu sầu.

Đà Nẵng chiều thu 05/8/2023

Diệp Tôi Đây

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: