07/08/23 – 03:08

VÔ THƯỜNG
Sau tất cả quay về điểm phát
Luật trời ban thưởng phạt VÔ THƯỜNG
Cõi trần lắm nỗi bện vương
Đến đi mỗi lượt trên đường tử sanh
Vì sao chúc an lành ai hiểu
Bởi cuộc đời mãi thiếu mà ra
Kẻ lo xấu người sợ già
Thế là vạn ngữ thiết tha ngọt nồng
Nhưng giữa chốn mênh mông phàm tục
Hỏi mấy lần hạnh phúc tỏa lan
Nghĩa ân đạo ái ngập tràn
Hay là cứ phải lệ đan suối lòng
Rồi lại găng đục trong cũng thể
Đã hợp thành một vế lộng khung
Ngàn năm duyên nợ tương phùng
Cưỡng cầu chẳng đặng náo nung được gì…
21/02/2023
Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân