07/08/23 – 04:08

ĐOẢN KHÚC ĐÊM
Sương xuống dày hơn, đống lửa càng cháy đượm
Dưới chân đồi cứ dập dồn tiếng sóng
Bên kia hồ phố thị mịt mù xa…
Gió đại ngàn văng vẳng giọng từ – quy
Quá hoang vắng
Quá lẻ loi
Lạnh lẽo…
Rót đầy chén mới hay bình hết rượu
Mùi cá khô cháy khét lẫn mùi đêm
Hạt muối rang đắng ngắt đọt mây rừng
Ôi tuyệt diệu
thấm nhuần trong vị giác…
Hơi đâu trách lòng người thường đen bạc
Tạ ơn trời lân mẫn kiếp phù sinh
Đêm bình yên
Đêm nào chẳng gợi buồn
Ngủ ngoan nhé, con cún con tội nghiệp…!
Hồ Đa – mi đêm 05/8/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân