07/08/23 – 04:08

QUÊ TÔI ĐÓ
Quê tôi đó đồng xanh dào dạt
Mỗi mùa về ngào ngạt hương đưa
Nhớ sao nhớ buổi hạ xưa
Vui đùa tắm mát giữa trưa hạ nồng
… Quê tôi đó dòng sông dài rộng
Hàng tre xanh thơ mộng tuyệt vời
Cánh cò cõng nắng bay lơi
Lúa xanh thơm ngát đầy vơi nỗi lòng
… Quê tôi đó biềng dâu trải rộng
Của mối tình thuở đó hư không
Chia xa cái tuổi mặn nồng
Sao tôi mãi nhớ mênh mông ngày nào
… Quê tôi đó cầu tre bình dị
Chở câu hò chở bóng mẹ qua
Mây chiều xao xuyến la đà
Có con diều biết xa xa mãi đùa
Quê tôi đó mãi xa vạn dặm
Cứ ngóng trông ngày sẽ trở về
Thả hồn dạo bước triền đê
Nghe câu hò quảng mẹ về ngày xưa.

Đỗ Vũ Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân