07/08/23 – 05:08

MỪNG GẶP THẦY CÔ
(Nhân dịp thầy chủ nhiệm về thăm TP. Buôn Ma Thuột, bạn Trần Thị Thanh tổ chức các bạn lớp 12AB đón tiếp thầy cô)
Trăng tròn mười sáu điểm tô
Hôm nay được gặp thầy cô bạn bè
Một thời cắp sách đạp xe
Nỗi niềm gợi lại sao nghe chạnh lòng!
Bao ngày chờ đợi trông mong
Được vui họp mặt trong lòng nhớ thương
Trải qua năm tháng dặm đường
Cô thầy dạy bảo tình thương dạt dào
Lời hay ý đẹp truyền trao
Đêm về hồi tưởng tuôn trào vần thơ
Gặp người trò đợi trong mơ
Sương đêm rơi lạnh ướt mờ mắt nâu
Trăng khuya vằng vặc đỉnh đầu
Làn mây theo gió cuốn sầu bay đi
Ơn thầy em nhớ khắc ghi
Các trò tâm sự thầm thì gợi thương
Đường đời lắm nẻo tơ vương
Thầy cô lớn tuổi vẫn thương học trò
Những ngày sức yếu cô lo
Chăm thầy khoẻ mạnh bến đò vượt qua
Hôm nay được trở về nhà
Ngôi trường trung học quê ta đón mừng
Thầy trò cảm động lệ rưng
Cùng nhau tâm sự chúc mừng chung vui.
TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, 02/8/2023
Thân Hồng – Duy Từ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân