Chào tháng Tám – Thơ Quốc Trung

08/08/23 – 07:08

Tác giả Nguyễn Quốc Trung

 

CHÀO THÁNG TÁM

Tháng Tám về mang theo mùa thu mới
Với lời thương nhung nhớ mãi đầy vơi
Bờ môi thắm thổn thức chẳng nên lời
Bên chiều quê dạt dào nghe gió hát.

Tháng Tám về bầu trời xanh dào dạt
Con đường rộn trong bao tiếng đùa vui
Thu vừa tới chia tay hạ ngậm ngùi
Nụ hôn vội trao đầy vơi thương nhớ.

Tháng Tám về cho lòng ta trăn trở
Lời trao em dang dở chưa tròn câu
Để thu sang vẫn ôm trọn nỗi sầu
Lá vàng rơi lòng càng thêm trống vắng.

Lòng khắc khoải nhìn trời thu nhạt nắng
Ta bâng khuâng trong nỗi nhớ chơi vơi
Bóng hình xưa trong tim mãi không rời
Bên chiều thu cà phê rơi giọt đắng.

Sài Gòn, ngày 08/8/2023

Quốc Trung

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: