08/08/23 – 07:08

VẠN ĐÓA HỒNG
Có một người chưa được nhận cành hoa
Lễ Phụ Nữ để gọi là vẫn phải
Cùng năm tháng vượt khó khăn nhẫn nại
Cứ dịu dàng chẳng hoang hoải chênh chao
Có một người giữa dòng chảy cuộn trào
Dẫu mưa nắng hay tiết giao hoài nguyện
Bốn mùa đội gió sương nào lay chuyển
Muôn nẻo đường đan quyện bước chân qua
Có một người mãi trân quý thiết tha
Mặc giông tố ánh dương tà dầu dãi
Ước thề đã quyết lòng không ngần ngại
Chỉ thầm mong vững chải giữ tâm bình
Biết nói gì trước hương sắc lung linh
Đẹp hơn cả vẹn chữ tình giai ngẫu
Nét kiều diễm toả rạng ngời thẫm thấu
VẠN ĐÓA HỒNG Kính Phụ Mẫu Đời Con.
16/3/2023

Kim Phượng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân