08/08/23 – 07:08

BA YÊU HỠI
Đêm thổn thức canh dài trăn trở
Buốt dạ khờ chữ nhớ tràn cơi
Lỗi tại ta hay ở ông trời
Sao cứ phải trùng khơi biền biệt
Ai thấu được nỗi lòng da diết
Cảnh họp tan oán nghiệt bẽ bàng
Mắt vô hồn suối lệ vương mang
Vành khăn trắng ngỡ ngàng đưa tiễn
Lần sau cuối trào dâng thắm quyện
Bởi biết rằng lưu luyến bằng không
Nén đau thương quặn thắt tim hồng
Từ nay sẽ ngóng trông mòn mỏi
BA YÊU HỠI còn đâu giọng nói
Lời bảo ban thăm hỏi trong ngoài
Nhắc nhở từng việc nhỏ đúng sai
Giờ tất cả mãi hoài tha thiết.
04/3/2023
Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân