08/08/23 – 08:08

MẤT
Ngồi buồn nhớ lại chuyện đã qua
Tiếc nuối trang thơ nguội tách trà
Tâm tư gởi hết vào đây cả
Mất từng câu chữ của lòng ta
Cũng tại vô tình gây tai vạ
Mất hết trang phây xóa thật mà
Tâm ta bồn chồn sao yên dạ
Mất gì! Tâm vẫn vững thơ ca…
01/10/2018
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân